Chuyển vợ con ra ngoài để thuận lợi cho việc "ngoại tình" với người tình.
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến Hường cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống gia đình. Cô đã nhiều lần đề nghị chồng, Thắng, cho vợ chồng cô ra ở riêng, nhưng anh không đồng ý, cho rằng ra ở riêng sẽ mất thể thống. Tuy nhiên, gần đây, sau khi Hường bị mẹ chồng trách mắng, Thắng bất ngờ đề nghị để Hường và con ra ở riêng trước, còn anh ở lại thuyết phục bố mẹ. Hường rất ngạc nhiên khi thấy chồng sẵn sàng đứng ra bảo vệ vợ và con.
Cô rơi nước mắt hạnh phúc khi Thắng thấu hiểu nỗi khó xử của mình. Cô tin rằng ra ở riêng có thể cải thiện mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Họ quyết định thuê một phòng trọ gần công ty để mẹ con cô dễ dàng đi làm, còn Thắng sẽ ở lại nhà và thỉnh thoảng đến thăm. Ngày chuyển đi, mẹ chồng không nói lời nào, nhưng Thắng an ủi vợ. Hường cảm thấy hạnh phúc khi có chồng bảo vệ. Tuy nhiên, trong tháng đầu, Thắng chỉ thăm vợ con hai lần và luôn có lý do để về sớm, khiến Hường lo lắng về sự giận dỗi của mẹ chồng và công việc bận rộn của anh.
Cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm giữa Hường và Thắng ngày càng thưa thớt. Khi Hường muốn đưa con sang nhà bà nội chơi, Thắng từ chối, nói rằng bà không muốn gặp cô vì vẫn còn giận. Dù buồn bã, Hường tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi Thắng về sống với mẹ con cô. Tuy nhiên, hai tháng sau, một cuộc gọi từ đồng nghiệp của Thắng khiến Hường sốc khi anh ta hỏi về việc cô không ở nhà. Hường giải thích rằng cô và con đang ở riêng, và nghi ngờ Thắng đã kể cho anh ta. Nhưng câu trả lời tiếp theo của đồng nghiệp khiến Hường như ngã ngửa: "Anh đoán thôi."
Hường bất ngờ khi nghe chồng mình, Thắng, bị nghi ngờ có mối quan hệ với một cô gái ở công ty. Dù không quan tâm đến lý do gọi điện của anh, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngày hôm sau, Hường xin nghỉ làm để theo dõi Thắng. Cô phát hiện anh đang chở một cô gái về phòng trọ của cô ta, và khi đến nơi, Hường bắt gặp cảnh tượng không thể chối cãi. Thắng buộc phải thừa nhận mối quan hệ này, và Hường nhận ra rằng kế hoạch ra ở riêng chỉ là một chiêu trò của anh để có thể thoải mái bên người tình mà không bị ràng buộc.
Kể từ khi cô và con chuyển ra, anh ta đã không ở nhà mà sống với nhân tình. Bố mẹ anh ta vẫn nghĩ rằng anh ta đang ở cùng vợ con, trong khi Hường lại tin chồng đang khuyên mẹ. Với người chồng mưu mô và bội bạc như vậy, cô không biết phải làm sao để duy trì hôn nhân.
Source: https://afamily.vn/day-vo-con-ra-o-rieng-de-tien-duong-di-dem-voi-nguoi-tinh-20160901100540616.chn